Hư Khúc 109

Tác giả: Tử Nhi

Hư Khúc 109

Chập chờn ,
giấc ngủ ban sơ
hình như ,
ngày tháng xa xưa
hiện về ...

.......

Chiều qua một người khóc
Đêm nay mắt ướt rồi
Lệ buồn trên môi , tóc
Vì thương nhớ anh thôi !

Vì yêu đấy - hỡi anh ?
Chia ly chẳng đoạn đành
Bởi biển đời sóng cả
Em - cơn lốc xoay quanh !

Vì duyên - mình quen nhau
Nay ly tan nặng sầu
Xé lòng em mảnh vụn
Mảnh buồn, xót , thương đau !

Ngoài kia thiên hạ vui
Sao hồn em ngậm ngùi ?
Xưa khóc cho non nước
Nay khóc tình chia phôi !

Mắt em ướt đêm nay
Gửi anh chén lệ đầy
Anh cất vào ký ức
Kẻo em tủi - mắt cay !!!

Lòng em xót, dạ đau
Anh có vui chút nào ?
Cạn chén trong đêm vắng ?
Cười thỏa chí chiêm bao ?

Mắt - môi - em - nghẹn - ngào
Khi - tình - mãi - lao - đao

Tử Nhi
Chưa phân loại
Uncategorized