Có Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

Có Anh

Có anh em chẳng buồn
Em thích hờn giận dỗi
Làm anh phải điên cuồng
Tình mình thêm nóng hổi

Có anh hỏi em rằng
Thương anh nhiều lắm không
Em bảo yêu vĩnh hằng
Năm tháng dài ngóng trông

Có anh đông thôi lạnh
Thôi hiu quạnh hoang tàn
Dẫu sóng gió ngập tràn
Em vẫn cười hạnh phúc

Có anh trút cạn sầu
Muộn phiền quên bỏ hết
Không còn thấy mỏi mệt
Quên bi lụy nhọc nhằn

Có anh còn gì bằng
Tình nồng nàn tươi thắm
Yêu thương nhiều lắm lắm
Yêu tha thiết dạt dào

Thông Mỹ Linh
CÓ EM
(Họa bài thơ Có Anh của Thông Mỹ Linh)
Có em anh hết buồn
Xin em đừng hờn dỗi
Anh yêu em điên cuồng
Ôi tình yêu nóng hổi

Có em anh hiểu rằng
Hết rồi ngày rỗng không
Em xinh tươi thường hằng
Cho anh hoài chờ trông

Có em anh hết lạnh
Hết cả thời ngang tàn
Ôi hạnh phúc dâng tràn
Em cho anh diễm phúc

Có em anh hết sầu
Yêu em hoài không hết
Yêu em hoài không mệt
Chia sẻ em nhọc nhằn

Có em chẳng ai bằng
Em đẹp tươi hồng thắm
Chúng mình yêu nhau lắm
Em hiền ngoan dạt dào


Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 11 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized