Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Có Em

Tác giả: Mai Thanh Châu

Anh đau
May đã có em
Cơn đau dịu bớt,
Đời thêm ngọt lành
Mai này,
Khỏi bệnh trong anh
Bài thơ hay nhất
Riêng phần tặng em

(1988)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Cư Xá
  • Nỗi Buồn Riêng Hóa Vui Chung
  • Biển Xưa
  • Khi Em Ở Xa Anh
  • Hương Thầm
  • Như Thuở Ban Đầu
  • Em Đến
  • Mai Em Về
  • Trả Lại Cho Em
  • Thành Vần
Thơ tương tự
  • Có Em (Trần Minh Hiền)
  • Có Em (Phạm Thái Vinh)
  • Có Em (Huỳnh Lâm Phong)
  • Có Em (Nhật Vũ)
  • Có Em (Đuyên Hồng)
  • Có Em (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Có Em (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Có Em (Xuân Diệu)
  • Có Em ! (Đoạn Trường)
  • Có Em Bên (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Nhớ Tây Nguyên (Tứ Tuyệt)
  • Vọng Bà Nà
  • Vỗ Lưng Trời Hư Không 1
  • Người Phụ Nữ Trong Thơ
  • Đông
  • Anh Sẽ Dẫn Em Đến Lối Yêu Thương
  • Tình Buồn
  • Tình Vương Vấn
  • Mẹ Tôi Vừa Chết Đêm Qua
  • Trung-việt Tình Son Đậm Đà!
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
  • Chiều Tím
©2026 - CungThuGian.com