Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Buồn Riêng Hóa Vui Chung

Tác giả: Mai Thanh Châu

Ốm đau em hỏi han luôn
Nỗi buồn riêng hóa vui chung cuộc đời
Phận nghèo đầy mãi chẳng vơi
Có em anh lại nhìn đời sáng trong.

(01.1988)
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chiều Cư Xá
  • Biển Xưa
  • Có Em
  • Khi Em Ở Xa Anh
  • Hương Thầm
  • Như Thuở Ban Đầu
  • Em Đến
  • Mai Em Về
  • Trả Lại Cho Em
  • Thành Vần
Thơ tương tự
  • Nỗi Buồn Riêng (Lê Cảnh Tiến)
  • Nỗi Buồn Riêng Anh (NGUYỄN THẾ PHONG)
  • Nỗi Buồn Riêng Em (Phuong Vuong)
  • Nỗi Buồn Riêng Tôi (Nguyễn Quang Long)
  • Nỗi Buồn Riêng Tôi. (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Xa Cach..
  • Gởi Người Bạn Cũ
  • Dao Động Hương Xưa
  • Cứ Mưa Rơi.......
  • Không Tên
  • Niềm Vui Ngày Hạ
  • Trú Mưa
  • Ta Với Nàng…
  • Bắt Tay
  • Tháng Tư...
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
  • Hoàng Ngọc Văn
  • Bác Từ
  • Mai Hương Trần
  • Vương Văn Thưởng
  • Vân Minh
  • Đoàn Pháp
©2025 - CungThuGian.com