Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nỗi Buồn Riêng

Tác giả: Lê Cảnh Tiến

NỖI BUỒN RIÊNG

Đôi cò trắng đẹp giữa đồng quê
Cảnh nước vờn chao lũ lại về
Gió vẫn mơ màng bên nẻo mộng
Trăng còn thổn thức cạnh bờ mê
Vì sao khói nhạt nhoà thôn cũ
Lại để người xa vắng ngõ kề
Những sớm mây ngàn đang dịch chuyển
Trông đời thảm hoạ thấy mà ghê ./.

Lê Cảnh Tiến 22/O9/2O21.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cho Qua Hận Thù
  • Lộn Chồng
  • Gót Sầu
  • Hận Virus Vũ Hán
  • Vẽ Rồng
  • Nắng Hoàng Hôn
  • Bóng Ma (2)
  • Bóng Chiều Tà
  • Merry Christmas
  • Bến Đời Hắt Hiu
Thơ tương tự
  • Nỗi Buồn Riêng Anh (NGUYỄN THẾ PHONG)
  • Nỗi Buồn Riêng Em (Phuong Vuong)
  • Nỗi Buồn Riêng Hóa Vui Chung (Mai Thanh Châu)
  • Nỗi Buồn Riêng Tôi (Nguyễn Quang Long)
  • Nỗi Buồn Riêng Tôi. (Nguyễn Quang Long)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đẹp Đẽ Viết Vần Thơ Tuyệt Mỹ
  • Nỗi Niềm Bên Ánh Chớp
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (18)..
  • Chiều
  • Khắc Khoải Quê
  • Valentine Cô Đơn
  • Nghiêng Nón
  • Bãi Sông
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1842)
  • Tập Thơ Mãi Mãi Yêu Em Trang 75
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Võ Đức Anh
  • Khúc Ngân Tiêu
  • Vũ Anh
  • Nghinh Nguyên
  • Minhcong
  • LƯU HOÀNG LƯU
  • Hansy
  • Lặng Lẽ
  • Hạ Trắng
  • Hoàng Thanh
©2026 - CungThuGian.com