Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Trả Nợ

Tác giả: Vũ Kim Thanh

Có nợ với thơ từ kiếp trước
Bây giờ đến lượt phải trả vay
Mặt trời chưa dậy qua đầu núi
Ngõ hồn quính quáng tiếng thơ lay
Mắt nhắm mắt mở đi tìm bút
Nguệch ngoạc đôi dòng phác nhanh tay
Đây tình,nhân, thế, muôn nghiệp trước
Cùng Trăng…Mây ..Nước…ở trong này…

Vũ Kim Thanh
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Ơi Đừng Sợ
  • Em Sẽ Đợi Anh
  • Niềm Đau Muôn Thủa
  • Vùng Trời Yêu Thương
  • Tình Ảo
  • Sẽ Về Thăm Quê
  • Thương
  • Tôi Muốn Là Giọt Nắng
  • Nỗi Niềm Mỏ Neo
  • Em Ơi Giữ Mãi Tình Này
Thơ tương tự
  • Trả Nợ (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Trả Nợ (Tuyền Linh)
  • Trả Nợ Cho Đời (HOANGHAI)
  • Trả Nợ Luật Giang Hồ (Tuyết Thảo)
  • Trả Nợ Tháng Tư (Bé Lười)
  • Trả Nợ Tình Duyên (VÕ QUANG HÂN)
  • Trả Nợ Tình Xa (Anh Thủy Nguyễn)
  • Trả Nợ Tình Xa (Chu Thị Thúy Nga)
  • Trả Nợ Trăm Năm (Thiên Ân)
  • Trả Nợ Đời. (VUHUNGVIET)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngủ Đi Em
  • V Ầ N G T R Ă N G Q U Ê
  • Xin Đừng Yêu Tôi
  • Hoàng Hôn
  • Một Thoáng
  • Giao Hưởng Đêm
  • Giật Mình
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 27
  • Ghét
  • Ước Nguyện Tầm Thường
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Khánh Thụy Vy
  • Trọng Văn
  • Nguyên Hữu
  • Miên Du Đalạt
  • Tiểu Thảo
  • Chuồn Chuồn Ớt
  • Ngô Anh Tuấn
  • Hiền Tâm
  • Cao Nguyên
  • Lý Thừa Nghiệp
©2025 - CungThuGian.com