Tình Khúc Của Mùa Đông

Tác giả: GiaLongHp

TÌNH KHÚC MÙA ĐÔNG

Em chưa về - Khi thành phố mùa Đông
Hàng Phượng vĩ chẳng còn hồng hoa đỏ
Ngoài xa kia những con đường nho nhỏ
Ngày bên nhau giờ mưa bụi phủ mờ .

Em không về con sóng cứ ngẩn ngơ
Biển Đồ Sơn mãi rộng dài nỗi nhớ
Và bờ cát như vô hồn hoang hoải
Nhận nụ hôn như chưa thế bao giờ.

Chiều mong nhớ càng nhớ càng đớn đau
Trời se lạnh tìm nhau trong hơi thở
Gang tấc thôi mà nay tình dang dở
Một người đi một ở lại não nề.

Để rồi nay cứ mỗi độ Đông về
Lời thề ấy chỉ còn trong hoài niệm
Trời lạnh giá càng khó mà quên lãng
Em không về thành phố chẳng mùa Đông .
Chưa phân loại
Uncategorized