Tự Tình Tháng Ba

Tác giả: GiaLongHp

TỰ TÌNH THÁNG BA

Tháng Ba rồi đó em ơi !
Chờ nhau chỉ thấy đầy trời gió mưa.

Hoa Xoan rụng mấy cho vừa
Để quên nỗi nhớ đón đưa ngày nào .
Rợp trời là cánh Én chao
Cũng chiều hôm đó trời cao mây vàng
Bên nhau buổi ấy Xuân sang
Con đường hoa tím có Nàng có Anh .
Ngờ đâu mộng ước không thành
Chia tay từ đó chòng chành giấc mơ
Một người ở lại thẫn thờ
Một người cất bước bao giờ về đây .

Trải Lòng cùng với đám mây :
Mây rằng : ảo tưởng chỉ xây hoang đường
Người ta da phấn má hường
Mối tình sương khói lẽ thường ....hợp tan !!!
Chưa phân loại
Uncategorized