Tự Tình Tháng Ba

Tác giả: Trẩn Đình Sơn

TỰ TÌNH THÁNG BA

Ngỡ ngàng xuân sắp đi qua
Hoa xoan nở rộ cho ta tự tình.

Nhớ thời cặp sách mơ xinh
Đường xưa đến lớp ngõ sình lối trơn
Lỡ tay bẩn áo em hờn
Khom lưng anh cõng mừng rơn mắt ngời.

Gió lùa đẩy cánh xoan rơi
Như mưa ngâu trút giữa trời tháng ba
Hương thơm quyện tuổi non ngà
Kết cườm hoa tím đôi ta ước thề.

Bây giờ lối cũ chiều quê
Cảnh nay đổi khác em về nơi đâu
Người xưa đã bước qua cầu
Một màu sương khói *_ Sầu đâu đắng hoài...

Rùa vàng 28/2/2021
Chưa phân loại
Uncategorized