Nếu

Tác giả: Thiên Lý

NẾU

Nếu anh chết em là người đưa tiễn
Khóc thật nhiều khi đến viếng người yêu
Sẽ cùng ai vui bước cõi tiêu diêu
Cùng ngồi lại bên nhau câu đối ẩm

Rượu tương phùng ta uống dưới Thương, Sâm
Khúc thơ hòa vang vọng mãi dư âm
Niềm đau khổ cõi vô thường vướng mắc
Vần thơ đẹp ánh lên muôn màu sắc

Đàn tri kỷ... so dây và chờ sẵn
Nhạc ân tình non nỉ dưới trời thu
Đuổi cô đơn xua bóng tối mịt mù
Đôi bướm trắng lượn vờn trên nấm mộ

Chuyện tình đẹp khiến muôn hoa nở rộ
Trong không gian ngàn vạn tiếng reo vui
Quên chia ly và nước mắt sụt sùi
Đem sinh khí thổi hồn vào sắc lá

Rồi em sẽ đưa anh về xứ lạ
Nơi ngày xưa Lưu, Nguyễn bước chân qua
Chốn thiên thai nhiều châu báu ngọc ngà
Theo Từ Thức đi về miền hư ảo

NẾU nằm xuống... người ơi đừng áo não
Ngắm mây trời trò chuyện với trăng sao
VIẾT di chúc gửi vào nơi phó cáo
Để muôn đời lời thơ mãi bay cao
Chưa phân loại
Uncategorized