Nếu

Tác giả: Phương Vy

Nếu một mai em trở về cát bụi
Cách biệt rồi anh có nhớ em không
Mỗi sáng sớm có gửi cánh thơ hồng
Gửi cho em như anh thường vẫn gửi

Nếu một mai em trở về cát bụi
Nấm mồ xanh cỏ ướt đẫm sương đêm
Anh có đến thắp một nén hương trầm
Và gọi tên như anh thường vẫn gọi?

Nếu một mai em trở về cát bụi
Mây trên trời gió cuốn bụi về đâu
Chắc rằng anh cũng chẳng mấy khi sầu
Chuyện mây gió rầu làm chi phải tội!

Nếu một mai em trở về cát bụi
Những ân tình phai dấu với thời gian
Kỉ niệm xưa theo về cõi mây ngàn
Giờ vĩnh cách thương ai ai thương lại???

26/02/2015
Chưa phân loại
Uncategorized