Xuân Tình Nhân

Tác giả: Phương Vy

Chờ em nhé, ta cùng xây vào mộng
đón xuân sang nồng thắm dấu yêu thương
lối đi về sẽ không còn lẻ bóng
nghe trong tim những khao khát lạ thường

Chờ em nhé, cho tình xuân trỗi dậy
như sóng dâng tràn, nỗi nhớ cũng lao xao
ngất ngây lòng giữa biển tình bể ái
xuân tình yêu... hương hoa thắm ngọt ngào

Chờ em nhé cho xuân ngời hạnh phúc
như mây, như nắng rực rỡ chan hoà
nồng ấm môi hôn theo từng lời chúc
xuân cuả chúng mình, xuân tình ý thiết tha


Chờ em nhé, dẫu muà xuân chẳng thể
như ước mơ vời vợi bóng hình xa
vẫn nhớ về nhau trong trái tim nhỏ bé
xuân tình nhân! Hương xuân mãi đậm đà!


Phương Vy
25-Jan-2008
Chưa phân loại
Uncategorized