Anh Yêu ...!

Tác giả: Phương Vy

Sáng nay
cơn mưa đổ
nhìn qua khung cửa sổ
những cánh hoa đào vừa chớm nở... đã tàn rơi !
như đời em đầy ắp nỗi buồn trôi .
Một mình...
trong căn phòng vắng đơn côi
nỗi nhớ nhung ai lại hiện về bất chợt
là hư ảo hay là thật ?
rơi xuống hồn se sắt buồng tim !

Sáng nay
mặt trời dường như ngủ quên
không gian màu xám
thê lương, ảm đạm
buồn tan tác mảnh hồn đơn
ngày như dài hơn
cho nỗi nhớ càng thêm chất chứa
bên kia dòng đời
biết ai còn nhớ nữa ?
hay quên rồi
người con gái yêu màu tím, Phong Lan !

Sáng nay
mưa xuống phố
nhìn qua khung cửa sổ
từng giọt mưa trong vắt như thủy tinh
chạm nhẹ vào tim nghe sầu dâng mông mênh .
Một mình...
pha ly cà phê
từng giọt đen như mực
rơi xuống đáy ly sóng sánh
loáng thoáng như bóng ai về
ẩn hiện rồi chợt tan
cà phê đắng hay giọt tình đắng
còn đọng trên môi mềm…
tê buồn !
xót xa !


18-Feb-2006
Chưa phân loại
Uncategorized