Anh Yêu Em

Tác giả: Quang Nguyễn

Anh yêu em
một chuyện quá đơn thuần
Em không yêu
bài toán khó lý giải
Chẳng có gì những cuộc gặp vui mừng
Rồi bão táp về sau của mãi mãi
Anh yêu em
chỉ lúc bình minh dậy
Soi gương ngời,tóc kẹp đón ngày mới..
như tiên trần trong anh mỗi nắng mai
Anh yêu em
khi trời có không khí
ta cùng thở tim nối nhịp tơ Vương
Anh ghét em..đêm đêm ngó ra đường
làm anh nhớ thao thức đến trọn đêm
Anh tham lam
yêu em chỉ bốn mùa
vẫn chưa đủ muốn hơn,không muốn thua
Anh thôi yêu
khi cây hết màu xanh...
chim thôi bay lượn quanh
và không khí chẳng oxi thở
Ở trần thế có bao nhiêu hạt cát
Là bấy nhiêu
tình yêu dành cho em.
Chưa phân loại
Uncategorized