Anh Yêu Em

Tác giả: Trần Minh Hiền

NHƯ

Trái tim ta như ai dằn xé
Đau như vừa vấp té hôm qua
Như phim kinh dị hồn ma
Chơi vơi lạc lõng xót xa ngập tràn

Ánh mắt ta mơ màng thao thức
Như nỗi buồn day dứt khôn nguôi
Bốn bề hoang lạnh đơn côi
Sầu riêng trăn trở lệ trôi nhạt nhoà

Bờ môi ta mặn mà chua chát
Như ai hát khúc ca não lòng
Bâng khuâng cay đắng chất chồng
Hoang mang mệt mỏi má hồng nhạt phai

Tình duyên ta chọn sai lý trí
Yêu người chỉ mình với cô đơn
Hai đứa trách nhau dỗi hờn
Không ngày vui vẻ chỉ buồn mà thôi

Cuộc đời ta ngược xuôi đây đó
Kiếp phong trần sương gió tả tơi
Gian truân vất vả nổi trôi
Miệng cười nước mắt tuôn rơi phủ mờ
Thông Mỹ Linh
ANH YÊU EM
(Hoạ bài thơ NHƯ của Thông Mỹ Linh)
Anh yêu em bị em dằn xé
Anh yêu em ngã té ngày qua
Anh yêu em hết sợ ma
Anh yêu em mãi không xa tuôn tràn

Anh yêu em mơ màng thổn thức
Anh yêu em không dứt không nguôi
Anh yêu em chẳng cút côi
Anh yêu em dẫu ngày trôi xoá nhoà

Anh yêu em mượt mà không chát
Anh yêu em hoan ca cháy lòng
Anh yêu em mình vợ chồng
Anh yêu em đẹp nụ hồng khó phai

Anh yêu em không đúng sai tâm trí
Yêu em chỉ mong mình hết cô đơn
Anh yêu em thương em hờn
Anh yêu em, em chớ buồn, em thôi

Anh yêu em cùng xuôi chốn đó
Anh yêu em vượt bão gió tả tơi
Anh yêu em cùng em trôi
Anh yêu em mãi mình rơi sao mờ
Trần Minh Hiền Orlando ngày 8 tháng 4 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized