Anh Yêu Em 04302023

Tác giả: Trần Minh Hiền

EM LÀ

Em chỉ là em vậy thôi
Vui buồn mặc kệ mỉm môi cười giòn
Dẫu bao cay đắng chẳng sờn
Cũng có đôi lúc giận hờn vu vơ

Em chỉ là em thích thơ
Thích nghe ca hát bơ vơ một mình
Ngắm hoa cỏ lá đưa tình
Mơ màng ảo tưởng bóng hình giai nhân

Em chỉ là em độc thân
Nếu anh ngỏ ý em ưng gật đầu
Chúng mình sẽ là của nhau
Để em thôi khổ thôi sầu lẻ loi

Em chỉ là em thế thôi
Có thêm anh nữa một đôi vợ chồng
Thẹn thùng đôi má ửng hồng
Nhìn nhau đắm đuối mặn nồng đắm say

Bàn tay nắm lấy bàn tay
Không hề buông bỏ nửa giây chẳng rời
Mãi mãi có nhau trong đời
Cùng đi đến tận cuối trời không gian

Thông Mỹ Linh

ANH YÊU EM
(hoạ bài thơ EM LÀ của Thông Mỹ Linh)
Anh yêu em nhất nhất thôi
Yêu ánh mắt đẹp làn môi tươi giòn
Yêu em mãi chẳng phai sờn
Yêu em đẹp nhất khi hờn vu vơ

Anh yêu em ôi nàng thơ
Nhờ em anh hết bơ vơ một mình
Cảm ơn em tặng thâm tình
Em là mầu nhiệm thân hình giai nhân

Anh yêu em mối tình thân
Biết em yêu đã chịu ưng gật đầu
Đôi ta mãi mãi trong nhau
Ơn em em hết khổ sầu lẻ loi

Anh yêu em mãi vậy thôi
Chúng mình mãi mãi là đôi vợ chồng
Em xinh đẹp đẽ đoá hồng
Em cho hạnh phúc ấm nồng cuồng say

Vòng tay cuốn quýt vòng tay
Say sưa đắm đuối phút giây không rời
Cảm ơn em đến trong đời
Đôi mình hoà quyện đất trời thời gian

Trần Minh Hiền Orlando ngày 30 tháng 4 năm 2023
Chưa phân loại
Uncategorized