Đêm Ngoại Ô

Tác giả: Quang Nguyễn

Đây ngoại ô, khách trọ trong đêm trường
Trăng ngọn trúc ánh sáng xen kẽ

Ngoài kia xa những ngọn đèn nhỏ chá
Đêm cô quạnh như giữa rừng hoang vu
Tiếng chuông chùa réo vang đêm tĩnh mịch
Gõ vào hồn vọng về bỗng xa tít
Tôi lắng nghe tiếng gió buồn não nề
Nơi chốn này như vừa qua cơn mê
Ai đó ném hồn tôi xuống vạn vực
Trăm nỗi buồn giấy trắng in dòng mực
Viết cho người trăng còn sáng bên thềm
Khung cửa sổ bài thơ buồn về đêm
Đây! Ngoại ô, không hương của trinh nữ
Là trăng rằm của kẻ vạn tâm sự
Hồn tôi đó! Đậu trên trang giấy đây
Giữa ngoại ô in bóng trăng ngà say
Tôi đã đi khắp chốn chân trời lạ
Chẳng nơi đâu buồn hơn chốn nơi này.
Chưa phân loại
Uncategorized