Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Làn Sen

Tác giả: Duy Đoàn

Vườn sen ai đó mọc quanh đây,
Làn sen hồng thắm dáng ai hay,
Làn môi hồng thắm cười tươi đấy,
Để nhành sen ấy đẹp bao ngày.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Sen (Sông Lam)
  • Sen (Đinh Ngọc)
  • Sen (Như Thị Lê Đăng)
  • Sen (TRẦN LÂN)
  • Sen Bờ Vắng (Tlan)
  • Sen Giữa Giòng Đời (Nguyên Đỗ)
  • Sen Hồng (Mr Smile)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
  • Sen Hồng (Tocngan.HYTV)
  • Sen Hồng (Nguyễn Thuyền)
Thơ bạn muốn xem
  • Nắng Lên Vàng Thành Phố
  • Đứng Trước Nỗi Đau
  • Hoa Khế
  • Thu Anh
  • Chuyện Thường Ở Huyện
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1132)
  • Chốn Bình Yên
  • Tôi Và Miu
  • Để Khỏi Phải
  • Đêm Ly Biệt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đông Hòa
  • Bùi Nguyên Phong
  • Đời Lạc Xuể
  • Xuân Nam
  • Khánh Linh
  • Tâm Đoan
  • RĐinh
  • Đặng Triết Phong
  • Yên Nhiên
  • Trương Đình Tuấn
©2025 - CungThuGian.com