Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sang Sông

Tác giả: Duy Đoàn

Dòng người cùng đón chuyến đò ngang,
Xuồng ai cập bến, khách giang sang,
Giang sông hẻm đá, len triền núi,
Biển rộng, giang đây tựa mấy ngàn.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
  • Tỉnh Ngộ
Thơ tương tự
  • Sang Sông (Hồng Dương)
  • Sang Sông (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Sang Sông (Phuong Vuong)
  • Sang Sông (Thiên Ân)
  • Sang Sông Hương Nhớ Cô Nàng Xứ Huế (Vua Thơ)
Thơ bạn muốn xem
  • Tạ Từ Phố Biển
  • Nỗi Nhớ
  • Xuân Nhớ Em
  • Em Tâm Sự Với Anh
  • Dưới Bóng Thời Gian...
  • Sài Quất
  • Khát Vọng Xuân
  • Xuân Nồng
  • Hoà Bình Ơi! Ôi Hoà Bình
  • Em Về Thắp Nến Đời Tươi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2025 - CungThuGian.com