Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Sang Sông

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Ta buồn gửi mấy vần thơ
Tặng người bến nước hững hờ sang sông
Kệ cho sóng vỗ trong lòng
Thuyền người mắc cạn mặc bong mái chèo./
*************************************
Ia Hleo, ngày 15/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Tiếng Lòng
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
Thơ tương tự
  • Sang Sông (Duy Đoàn)
  • Sang Sông (Hồng Dương)
  • Sang Sông (Phuong Vuong)
  • Sang Sông (Thiên Ân)
  • Sang Sông Hương Nhớ Cô Nàng Xứ Huế (Vua Thơ)
Thơ bạn muốn xem
  • Cây Gạo
  • Ừ Thì Anh Là Số Không Như Thế
  • Trái Tim Thổn Thức
  • Thánh Tuyền Yến
  • Em Ngồi Sông Duỗi Sông Co
  • Ngại Ngùng
  • Mòn Mỏi Đợi Chờ
  • Ánh Trăng
  • Hạ Nhớ
  • Bài Thơ Một Bài Tháng Tư
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Gió Một Chiều
  • Quoc Hung Nguyen Cao
  • Lưu Quang Vũ
  • Vũ Quyên
  • Phan Lý Thanh Tuấn
  • Điền Phong
  • Cạn Nguồn
  • Phạm Đăng Minh Quân.
  • Nguyên Hải
  • Huỳnh Quốc Niêu
©2026 - CungThuGian.com