Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Lòng

Tác giả: Nguyễn Quang Tuyển

Tiếng lòng ai đã thở than
Buồn vui một thuở miên man giọt sầu
Đường trần ai biết về đâu
Đêm Đông xứ lạ não lòng thê lương./
**********************************************
Plây Cu, ngày 15/01/2016.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhớ
  • Tiếng Chim Cu
  • Buông Lơi
  • Đắng Cay
  • Con Bướm Đa Tình
  • Tại Đâu?
  • Lạc Cõi
  • Đêm Thanh
  • Xa Nhau
  • Lạc Dòng
Thơ tương tự
  • Tiếng Lóng (Bùi Chí Vinh)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Lòng (Bạch-Loan)
  • Tiếng Lòng (Việt Anhlc)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Tiếng Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Lòng (Như Khuyên)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Long)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Hoàng Hiếu)
  • Tiếng Lòng (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Vết Đau Tình Yêu
  • Tôi Sắp Xếp Các Từ Một Cách Ngẫu Nhiên
  • Em Nhiệm Mầu Em Ơi
  • Lớp Vỡ Lòng
  • Hoa Nắng
  • Ý Xuân
  • Phôi Pha Tấc Lòng
  • Cô...
  • Anh Nhìn Thấy Dáng Em Kìa
  • Em Về
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tinhbuon Cohoang
  • Ngô Tự Lập
  • Trần Văn Hiền
  • Hoàng Hải Hà
  • Xixaxixon
  • Trúc Quỳnh
  • Trương Nam Hương
  • Tuệ Uyển Nhi
  • ĐTH Nhã Vy
  • Dulan
©2025 - CungThuGian.com