Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Lòng

Tác giả: Bạch-Loan

Tiếng Lòng

Lâu lắm chưa về bản quận yêu
Chiều lên ray rứt nhớ muôn chiều
Ở đây xứ Mỹ sao cô quạnh
Bên ấy trời Nam có hắt hiu?
Cách trở xuân về còn ảm dạm
Xa xôi hạ đến vẫn cô liêu
Nguyện cầu đời đổi trên quê mẹ
Về lại quê hương – chốn mỹ miều

Bạch Loan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Giật Mình
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
Thơ tương tự
  • Tiếng Lóng (Bùi Chí Vinh)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Lòng (Việt Anhlc)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Tiếng Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Lòng (Như Khuyên)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Long)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Hoàng Hiếu)
  • Tiếng Lòng (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Không Là Mơ
  • Trái Thơ Ngon Ngọt Lịm Miên Trường
  • Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh 2023 Pl 2567
  • Phân Vân Từ Kiếp Trước
  • Nếu Mình Là
  • Hờn Thu
  • Hạ Em...
  • Thổi Mây Trời
  • Mẹ Suốt
  • Bờ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
©2025 - CungThuGian.com