Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tiếng Lóng

Tác giả: Bùi Chí Vinh

Còn nhỏ hả: "chíp hôi"
Già rồi ư: "lão"
Mục tiêu hử: "con mồi"
Quá đát à: "ghế mẫu"

Tiếng lóng như "dân cậu"
Nói ra tựa "ve kêu"
Chửi thề là "chuyện nhỏ"
Dân chơi coi như "bèo"
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mười Năm Đứng Trước Đà Lạt
  • Vãn Tuồng Huynh Muội
  • Tâm Sự Của Adam Lúc Phát Hiện Eva
  • Hiên Mưa
  • Tự Bạch Về Ái Tình
  • B' Lao
  • Lambada Trên Cỏ
  • Bông Điên Điển
  • Giọt Mực Mùa Hè
  • Năm Mới, Nhà Anh Mới...
Thơ tương tự
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khánh Chân)
  • Tiếng Lòng (Bạch-Loan)
  • Tiếng Lòng (Việt Anhlc)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Khắc Thiện)
  • Tiếng Lòng (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Tiếng Lòng (Như Khuyên)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Quang Long)
  • Tiếng Lòng (Nguyễn Hoàng Hiếu)
  • Tiếng Lòng (Phạm Ngọc Vĩnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Vu Lan
  • Đành Sao Anh?
  • Hồn Sĩ Giữa Bóng Đêm
  • Em Đi Qua Cầu
  • Một Thoáng Xa Đưa
  • Ngạo Nghễ Với Hư Không
  • Tập Thơ Yêu Em Một Mình 145
  • Lên Trời
  • Hồn-thơ-rượu
  • Đâu Còn Nữa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
©2025 - CungThuGian.com