Cõi Chiêm Bao

Tác giả: Bạch-Loan

Cõi Chiêm Bao


Em đến với tôi tự thuở nào
Trăng vàng mây bạc nối theo nhau
Đêm nay trăng sáng len vào ngõ
Em lặng nhìn trăng, ửng má đào ?

Ta hãy cùng nhau thức với trăng
Em đưa tay ngọc hứng trăng vàng
Trăng vờn mái tóc mây huyền mặc
Đôi mắt nhung buồn thoáng bâng khuâng ?

Em mơ màng kể chuyện trăm năm
Nửa lời chân thật, nửa phân vân
Tôi nghe từng tiếng vào tâm khảm
Lời nói ai trầm, mộng với trăng

Nhìn em thơ thẩn ngắm ngàn sao
Mái tóc nghiêng che chiếc má đào
Chợt thấy hồn tôi sao ấm quá
Và ngỡ em về trong chiêm bao!

Bạch-Loan
Chưa phân loại
Uncategorized