Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giật Mình

Tác giả: Bạch-Loan

Giật Mình

Đêm qua lối vắng tôi về
Em ngồi tựa cửa, trăng thề ngẩn ngơ
Giật mình đánh mất tuổi thơ
Ngậm ngùi sương rụng trắng bờ tóc xanh!

Bạch-Loan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Mưa Xuân
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
  • Xuân Quê Xưa
Thơ tương tự
  • Giật Mình (Thiên Ân)
  • Giật Mình (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giật Mình (Ngọc Thạch)
  • Giật Mình (Mạc Phương Đình)
  • Giật Mình (Đinh Kim Chung)
  • Giật Mình (Nguyễn Phúc Nguyễn)
  • Giật Mình (Trần Hậu)
  • Giật Mình 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giật Mình 2 (Thiên Ân)
  • Giật Mình Khi Bay (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Xi-nê
  • Thơ Tôi 6
  • Vè Thăm Chốn Cũ
  • Muốn Nói Yêu Em
  • Tìm Tình Yêu
  • Dư Âm
  • Trong Đêm Thừa
  • Tâm Hồn Ta Đắm Say
  • Sinh Cùng Một Cội
  • Tình Phôi Pha
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Anh Thủy Nguyễn
  • PHẠM TÙNG
  • Hương Ngọc Lan
  • Trần Mạnh Hảo
  • Chu Kỳ Thư
  • Vệ- Trà Huỳnh Kim Anh
  • Ưng Bình Thúc Giạ Thị
  • YeuDieuLongNu
  • Thư Trần
  • Hoài Bảo Anh Thư
©2026 - CungThuGian.com