Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giật Mình

Tác giả: Nguyễn Phúc Nguyễn

Giật Mình

Trăng của nhà ai vừa kéo lên
Treo ở trên cao đứng một mình
Đêm nay sao vắng mình trăng đứng
Gió thoảng ngang qua khẽ giật mình.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ tương tự
  • Giật Mình (Bạch-Loan)
  • Giật Mình (Thiên Ân)
  • Giật Mình (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giật Mình (Ngọc Thạch)
  • Giật Mình (Mạc Phương Đình)
  • Giật Mình (Đinh Kim Chung)
  • Giật Mình (Trần Hậu)
  • Giật Mình 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giật Mình 2 (Thiên Ân)
  • Giật Mình Khi Bay (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • 408 - Bà Đi Chăm Cháu
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (668)
  • Mùa Thu Phụ Âm
  • Việt Nam Trong Tôi
  • Hạt Sương 2
  • Thu Đến Tự Bao Giờ
  • Ánh Sáng Và Niềm Tin
  • Tự Hỏi Lòng
  • Mai Tôi Đưa Em...
  • Hời Hợt
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Rêu, Cao Hoàng Từ Đoan
  • Thu Vấn
  • Cao Thoại Châu
  • BÙI THU NGA
  • Nguyễn Nhật Ánh
  • Trường Đinh
  • I't Me
  • La Thứ
  • Vũ Thành Quyết
  • Rừng
©2026 - CungThuGian.com