Giật Mình 2

Tác giả: Thiên Ân

GIẬT MÌNH

Giật mình nghe tiếng chim kêu
Bên đời hiu quạnh sớm chiều quạnh hiu
Khe buồn ùn ứ rong rêu
Cơn đau vời vợi liêu xiêu ngõ lòng

Giật mình nắng rụng bên song
Rung rinh mấy nhánh hoa hồng ngày thơ
Ai ươm muôn vạn ước mơ?
Ai đi về chốn xa mờ , mờ xa?

Giật mình gió cõng mây qua
Bầu trời chim én la đà rong chơi
Dại khôn , khôn dại với đời
Dòng sông bến lở , bến bồi lệ sa

Giật mình chiều ngã bóng tà
Người ta vội bỏ người ta theo chồng
Hương xưa phơ phất giữa dòng
Tội anh ngơ ngác cua , còng ...còng , cua

Giật mình dấu hỏi ngày xưa?
Như gà mắc tóc dây dưa tháng ngày
Chông gai mặc sức lưu đày
Hồn bay lãng đãng buồn day dứt buồn
Ngày 28/11/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized