Giật Mình

Tác giả: Thiên Ân

GIẬT MÌNH
Giật mình nghe tiếng chim kêu
Bên hàng giậu,lá trở chiều lưa thưa
Dối gian ,một khúc giao mùa
Đợi ai,ai đợi ai mua ân tình?

Giật mình chiếc lá rung rinh
Gió ru hây hẩy đưa tình đi xa
Ai hát điệu Lý í,a…
Nhủ lòng trăm mối,lởi ca não nùng

Giật mình gà gáy một vùng
Nghe sầu muôn thuở,chập chùng chung ,riêng
Cho ai đôi mắt lim dim
Bỗng nhiên,anh thích dáng mềm của em!

Giật mình nghe thủy triều lên
Cá đâu đớp móng ưu phiền tan mau
Chân lục bình ,lại lao xao
Đò tình lỡ chuyến đẫm màu yêu thương

Giật mình tiếng guốc qua đường
Gõ chân đếm tuổi,vương vương trong lòng
Đâu còn gì nữa mà mong?
Rượu đà cạn chén tình hồng biệt li

Giật mình trái tim thầm thì
Bạc tình,bạc nghĩa sầu bi chất đầy
Ôm tròn giấc mộng xa bay
Ta ngồi đây,ta ngồi đây,giật mình
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized