Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Giật Mình

Tác giả: Trần Hậu

Hai mươi chín năm nửa cuộc đời

Lần tay tính lại thử mà coi

Mười năm mòn gót tình chân lý

Bảy bận ngồi tù vọng bóng khơi

Lang thang suốt cả thời trai trẻ

Mãi miết thời gian... thời gian trôi

Giật mình giấc mộng mười năm ấy

Xoa tay ôm bụng xót xa cười.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Đi Nam
  • Nhớ Sài Gòn
  • Thơ Cho Em
  • Đêm Nha Trang
  • Rừng Khuya
  • 16 Tuổi
  • Buồn Chi
  • Không Lời
  • Khóc Bạn
  • Tiễn Vợ Vào Nam
Thơ tương tự
  • Giật Mình (Bạch-Loan)
  • Giật Mình (Thiên Ân)
  • Giật Mình (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giật Mình (Ngọc Thạch)
  • Giật Mình (Mạc Phương Đình)
  • Giật Mình (Đinh Kim Chung)
  • Giật Mình (Nguyễn Phúc Nguyễn)
  • Giật Mình 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Giật Mình 2 (Thiên Ân)
  • Giật Mình Khi Bay (Dũng Lê Ngọc)
Thơ bạn muốn xem
  • Đêm Du Dương
  • Nắng Tháng 4
  • Anh Sẽ Yêu Em Mãi Mãi Muôn Đời
  • Biển Chiều Bên Em
  • Năm Học Mới
  • Như Mảnh Hồn Trôi
  • Nhớ Anh Chiều Thứ Bảy
  • Đời Cát
  • Lão Già Kỳ Quặc Và Ổ Bánh Mỳ
  • Đừng Phí
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Dòng Hải Băng
  • Xuân Thủy
  • Hoa Sữa
  • Anthony Thiên Tân (Nguyễn Thành Minh)
  • Đình Sang
  • Tài Tồi Tệ (A Sái)
  • BÙi Quốc Thái
  • Revel Trần
  • HẠO VŨ
  • NGUYỄN THẾ PHONG
©2026 - CungThuGian.com