Buồn Chi

Tác giả: Trần Hậu

Buồn chi một giấc mộng đời

Uống say say để mà cười thế gian

Cười no rồi lại ngâm tràn

Mấy câu thơ đã cưu mang những ngày

Đêm qua cơn mộng u hoài

Phải xưa họ Lý cũng say thế mà

Lưa lần ngày tháng dần qua

Vô ngần sóng biển bao la mây trời

Đàn khuya hay giọt mưa rơi

Hay hồn ai đó khóc thời đảo điên

Ô hay! Sao lại u phiền

Gió đâu hiu hắt trăng nghiêng bóng rồi

Buồn chi một giấc mộng đời

Nâng ly lại thấy một thời phù sinh

Đêm nay trái đất tan tành

Trăng sao vỡ vụn hà thanh xứ nào

Tơi bời một trận chiêm bao

Hư phù dáng đứng xôn xao biển người

Dập dìu những bóng ma trơi

Vỗ tay ta khóc ta cười hư không.
Chưa phân loại
Uncategorized