Buồn Chiều Đông

Tác giả: Đông Hòa

Chiều nay hơi lạnh tràn về phố
Áo ấm từng đôi bước trên đường
Dựa vai nhau thì thầm lời nói
Dường như trong lòng tình còn thương

Chiều nay khói sương mù mịt trời
Giọt nước vừa rơi ướt mắt môi
Như lệ trắng in đầy dấu cũ
Mộng vô thường trở lại bên tôi

Vàng xưa nỗi nhớ ấy chơi vơi
Vàng sương dìu dặt tiếng đàn ơi
Ai hát từng câu như nghèn nghẹn
Âm thanh mê rũ chợt đắm lời

Vàng xưa phủ trắng gót chân côi
Lê bước chân sầu khi cuối đời
Gậy đã mỏi hồn người mê mải
Tìm theo dĩ vãng một kiếp người

Chiều nay đứng bên dòng sông trôi
Từng cánh lục bình như chơi vơi
Như cố giữ mình trên mặt nước
Tìm theo bóng hình người xa xôi...

Nguyễn Chí Hiệp
23.01.2019
Chưa phân loại
Uncategorized