Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Không Lời

Tác giả: Trần Hậu

Bốn biển đã đong đầy nước mắt

Nhân loại ơi! Thế kỷ ngất ngư rồi

Tự do đâu? Vẫn âm u trời đất

Xích xiềng khua khua mãi những đêm tù

Giai cấp đấu tranh và xâu xé

Kẻ mất người còn cười khóc thảm thương

Máu đổ xương phơi đầy trời sấm sét

Kẻ ăn mày người lìa bỏ quê hương.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lại Đi Nam
  • Nhớ Sài Gòn
  • Thơ Cho Em
  • Đêm Nha Trang
  • Rừng Khuya
  • 16 Tuổi
  • Buồn Chi
  • Khóc Bạn
  • Tiễn Vợ Vào Nam
  • Đêm Sài Gòn
Thơ tương tự
  • Không Lời (Thiên Ân)
  • Không Lời (Quang Nguyễn)
  • Không Lời (Hoàng Sa)
  • Không Lời (Nguyễn Hoàng)
  • Không Lời ! (Thời Để Nhớ)
  • Không Lời 2 (Thiên Ân)
  • Không Lời 3 (Thiên Ân)
  • Không Lời Từ Giã (Nguyên Đỗ)
  • Không Lời Tựa (Kha Trần)
Thơ bạn muốn xem
  • Tự Tình Trăng
  • Xa Một Mùa Điên Điển
  • Vắng Nhau 2
  • 21- Thơ Hay Ngắn Trích Đoạn Trong Nhất Lang Thư Quán
  • Bài Tụng Ca Phụ Nữ
  • Yêu Em Mãi Mãi Muôn Đời
  • Đã Lỡ Rồi
  • Người Đi Qua Đời Tôi
  • Sự Sống Chẳng Bao Giờ Chán Nản
  • Nàng Xuân 2
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Thu Hường
  • Trầm Thi
  • Vong Sầu
  • Kim Thư
  • Quách Tỉnh Xuân Trường
  • Phuongxa
  • Cao Trang
  • Tony Pham Tran
  • Ngô Chí Trung
  • Phạm Hoàng Tuyên
©2025 - CungThuGian.com