Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mưa Xuân

Tác giả: Bạch-Loan

Em đi bóng nhỏ đường chiều
Mưa rơi thưa hạt gợi nhiều bâng khuâng
Mắt ai buồn giữa mưa xuân
Mi cong, má ướt, rối vầng tóc mây
Trời buồn như bóng xuân phai
Chiều hôm lặng lẽ thêm dài nhớ thương

Em đi hun hút dặm hồng
Để người ở lại nghe lòng quạnh hiu !

Bạch-Loan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Nhắn Mây
  • Tìm Bóng Xuân Phai
  • Hương Nắng Cũ
  • Sông Chiều
  • Giật Mình
  • Công Viên Ngày Tháng Cũ
  • Chia Ly
  • Thuyền Và Trăng
  • Xuân Lưu Lạc
  • Xuân Quê Xưa
Thơ tương tự
  • Mưa Xuân (Lê Thị Ý)
  • Mưa Xuân (Phong Trần)
  • Mùa Xuân (Mặc Tiêu Phong)
  • Mưa Xuân (Lê Cảnh Tiến)
  • Mưa Xuân (Thiên Lý)
  • Mùa Xuân (Minh Tuấn)
  • Mưa Xuân (Thiên Ân)
  • Mưa Xuân (Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Mùa Xuân (Rabindranath Tagore)
  • Mùa Xuân (Trần Mạnh Hảo)
Thơ bạn muốn xem
  • Chén Rượu Tao Phùng Chưa Uống Cạn Vần Thơ Hạnh Ngộ Đã Vơi Rồi
  • Ai Buồn Mặc Ai...
  • Chuyện Chúng Mình 3
  • Hương Xưa
  • Em Là Người Kháng
  • Đảo Y
  • Về...
  • Ơ Hay Cô Bé!
  • Mơ Hồ Lóng Lánh Ngân Nga
  • Bạn Cùng Đam Mê
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Vũ Đình Phận
  • Đức Lê
  • Băng Nguyệt
  • Đinh Hùng
  • Thiên Hùng
  • 4t
  • Nguyễn Hoàng Lợi
  • Cô Bé Yuri
  • Lãng Khách
  • Mai Nhật Nguyên
©2025 - CungThuGian.com