Em ....

Tác giả: Ktd

Em ...

Từ cái bữa em mĩm cười trước cửa
Anh biết mà ...
trời đất ngã nghiêng thôi
Chim nín bặt ...mây không buồn bay nữa
Traí tim anh sét đánh tả tơi rồi
Em ....
Từ cái buổi nắng chiều nghiêng .....chuông đổ
Aó em dài phủ kín cả hồn anh
Hồn chết đuối tay chân dường thừa chỗ
Bước em qua tiếng thở cũng không đành

Áo trắng quá thiên thần quên chắp cánh
Môi em tuơi hoa ứa lệ thẹn thùng
Thơ anh ngộp trơì ơi ngàn chữ .....múa
Tóc đen huyền chiều xám nắng rưng rưng
Em ....
Vậy mà mắt sao chẳng nhìn lấy mắt
Tay này tay sao chẳng nắm ân cần
Con phố nhộn ...thờ ơ như tranh vẽ
...Mãi đến giờ ...cứ tiếc nuối ....bâng khuâng

Ktd 12-00
Chưa phân loại
Uncategorized