Em

Tác giả: Phuongtim

Em ..
bên kia một phương trời xa thẳm
Tuổi tươi hồng biên biếc một màu xanh
Ta ...nơi đây như con thuyền đang đắm
Nửa cuộc đời héo úa vội qua nhanh .
Em ..
ánh nguyệt của đêm thu êm ả
Cho thi nhân thả mộng đắm mê say
Ta..như giọt mưa chiều rơi vội vã
Từng giọt buồn theo gió cuốn xa bay .
Em ...
là mộng ..thi nhân đang réo gọi
Mượn hồn em trang trải những nỗi buồn
Ta ...như vạt nắng chiều đang rơi muộn
Sắc tím buồn khi mỗi độ chiều buông .
Em ...
diễm lệ em trang đài tuyệt mỹ
Em là hồn cho thi sĩ mộng mơ
Em là cả một vườn hoa đua nở
Bao thi nhân khách lạ vẫn mong chờ .
Ta ...
như một cánh rừng xa hoang vắng
Buồn âm u khi mỗi độ vào đêm
Không ánh trăng không một vì sao sáng
Thoảng vi vu tiếng gió gợi buồn thêm .
Ta ...
yêu em dù biết rằng không thể
Giữ cho nhau trọn vẹn một tình thương
Em trang đài em kiêu sa diễm lệ
Mình gặp nhau như hai kẻ thoáng qua đường .
Ta chấp nhận đau thương tình đánh mất
Từng đêm buồn ngồi khãy khúc Tiêu Tương...
Chưa phân loại
Uncategorized