Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em

Tác giả: Ưu Du

*Mắt em nhìn, là rung lên vạn ý,

Môi chưa hé, nhưng đã nói muôn lời.

Gói tâm tư theo từng áng mây trôi.

Tha thiết lắm. Ôi! Tình em gái nhỏ.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tiễn Biệt
  • Tình Nhớ Tha Phương
Thơ tương tự
  • Em (Lưu Quang Vũ)
  • Em (Đuyên Hồng)
  • Em (Vĩnh Hảo)
  • Em (Chiêu Hoàng)
  • Em (Đỗ Hồng)
  • Em (Phuongtim)
  • Em (Trần Hữu Nghiễm)
  • Em (Trang Saigon)
  • Em (Đỗ Trung Lai)
  • Em (Hữu Thỉnh)
Thơ bạn muốn xem
  • Nỗi Lòng Em Anh Có Hiểu?..
  • Sao Anh Nỡ Bội Câu Thề
  • Cảm Ơn 11182022
  • Ngóng Quê
  • Để Lại Cho Đời
  • Rượu Tiễn Đông
  • Em Là Mầu Nhiệm Của Lòng Anh
  • Xuân Sài Gòn Hà Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (379)
  • Em- Nhớ -anh
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thế Nguyên
  • Đào Công Điện
  • Lê Sáng
  • Trung Dũng
  • LÊ NGỌC DŨNG
  • KẻCôĐơn
  • Phạm Kiên
  • N.V.Nm
  • Lực
  • Triệu Hiển
©2025 - CungThuGian.com