Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Em

Tác giả: Vĩnh Hảo

Em cười nghiêng dáng nhỏ
Bâng khuâng lòng phong trần
Em buồn đôi mắt đỏ
Se sắt đại bi tâm.

Vĩnh Hảo
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Chờ Em
  • Đùa
  • Bi Khúc
  • Đôi Mắt
  • Phần Tim Mẻ
  • Ăn Năn
  • Giấc Liêu Trai
  • Đành Cất
  • Đôi Môi
  • Góc Tình
Thơ tương tự
  • Em (Ưu Du)
  • Em (Lưu Quang Vũ)
  • Em (Đuyên Hồng)
  • Em (Chiêu Hoàng)
  • Em (Đỗ Hồng)
  • Em (Phuongtim)
  • Em (Trần Hữu Nghiễm)
  • Em (Trang Saigon)
  • Em (Đỗ Trung Lai)
  • Em (Hữu Thỉnh)
Thơ bạn muốn xem
  • John Roberts
  • Biển Trắng
  • Ở Trong Bộ Não Của Tôi Khốn Khổ
  • Ghét Thương
  • Nhớ Để Yêu
  • Hẹn Nhau Trong Giấc Mơ Đêm
  • Nhớ Quê
  • Ao Ước Từng Đêm Mãi Có Nhau
  • Vọng Xuân Xưa
  • Rượu Đời
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lưu Trọng Lư
  • Nguyễn Thị Giáng Châu
  • Bình Trần
  • Mặc Giang
  • Hoàng Quang Thuận
  • Nguyễn Bá Truyền
  • Phù Phiếm
  • Trần Huyền Trân
  • Dương Quốc Bảo
  • Viễn Phương
©2025 - CungThuGian.com