Bác Hồ Làm Gương Cho Thanh Nghệ Tĩnh Vượt Biên

Tác giả: CHÍNH TRỊ

Vùng Thanh Nghệ , hậu sinh khả uý
Lấy bác Hồ "yêu quý" làm gương
Vượt biên nào há dặm trường
Năm châu bốn bể mến thương thành nhà

Lòng chẳng ngán những pha hiểm trở
Kiếp lênh đênh , tôi đọi nước người
Giang hồ chiếu đất màn trời
Rừng sông biên giới ngậm ngùi nhớ quê

Khi ra đi lời thề trong bụng
Không thành công thì cũng thành nhân
Xông pha vào cõi mịt mùng
Mưu tìm xứ sở "thiên đường" dấn thân

Làm mọi việc kiếm tiền cho thỏa
Nợ tang bồng hồ thỉ đông tây
Gia đình xa cách từ đây
Long đong cô độc miên man bốn đàng

Lúc chản nản thì càng nhớ Bác
Đời của Người ánh sáng soi theo
Dẫu cho số phận bọt bèo
Dẫu cho trăn trở gieo neo tháng ngày !

CT
Chưa phân loại
Uncategorized