Thức

Tác giả: GQM - Thúy Lan

Thức
để làm chi khi chữ ngú
Ngủ từ kỷ niệm
tím trong thơ
Tím như sắc úa
đời không nắng
Thức
để buồn thêm nỗi đợi chờ....
....Khung trời tím em xây chờ quá khứ
Sao không chờ thực tại đón tương lai
Dù nét chữ mệt nhoài duyên tan hợp
Hợp rồi tan làm thơ sẽ thêm dài ...
....Anh đưa em về vùng kỷ niệm
Không bằng cơn gió của hôm nao
Không bằng câu hát màu son sẻ
Bằng chữ vừa đan kín mắt sầu ...
...Anh vẫn buồn như thuở biết yêu
Tình chưa ngời sáng đã tan chiều
Niềm vui vời vợi đi biền biệt
Anh vỗ về thơ trong chắt chiu ...
...Anh sẽ ôm em bằng vòng tay nồng thắm
Vóc thân ngà sẽ quyện kín trong mơ
Để lệ ngà thôi đẫm ưót trang thơ
Dầu một phút em ơi dầu một phút ...
....Lỡ đong thương nhớ bằng tim
Trời mưa ngập lụt có chìm mất nhau ?
Lỡ chìm anh biết tìm đâu
Tìm trong thơ tím đâu màu Thúy Lan ? ....
...Anh trải hoa xuân đầy sắc bướm
Dìu em chung mộng giữa trần gian
Thần tiên anh nhốt vào chăn chiếu
Cho cõi nhân sinh khỏi bẽ bàng...
...Anh muốn ru bằng cả ưóc mơ
Ứóc mùa luôn nắng ở trong thơ
Ưóc mây luôn kém thua làn tóc
Để được ngồi bên vuốt thẫn thờ...
...Trăng , Mây muôn thuở chẳng riêng chung
Em cứ dùng đi hãy cứ dùng
Anh chỉ một mình trên khắp cõi
Cõi này là cõi Thúy Lan cưng...
...Từ em là lạ thơ là lạ
Anh lật từng trang ươm nhớ mong
Anh hớp những lời như tẩm rượu
Chờ em xâu chỉ dệt mơ hồng...
GQM
Thơ Anh
Thơ Anh ru ngủ em từng đêm
Như thể lắng nghe em cạn niềm
Vần điệu tự nhiên không sáo ngữ
Em xem cứ tưởng anh kề bên
Thơ Anh lãng mạn nhất trên đời
Lỡ đọc rồi ghiền chết mất thôi
Vần ý anh ươm toàn mộng đẹp
Em như tận hưởng nụ hôn môi
Thơ Anh tợ suối ngọt trong lành
Tẩm vị hương tình mượt tóc xanh
Tắm sạch bụi trần vương dáng ngọc
Em mơ nằm gọn vào lòng anh
……………………………………
Thơ Anh chỉ mấy bài thôi
Em như lạc chốn tơi bời gió trăng
Tình thơ anh viết nồng nàn
Yêu đương thỏa hết, chẳng màng …thế nhân .
Thúy Lan
*Thơ anh posted trong trang nhà Thúy Lan khi đọc lại quá đổi nồng nàn Gió Ru Tình ạ …như Thúy Lan đã trả lời cho Sương Anh ở trên , Thúy Lan chỉ viết theo khía cạnh tình yêu lãng mạn trong thi ca . Và Thúy Lan tin chắc rằng với cách gieo vần vững, ý tưởng phong phú và một trái tim nhân bản . Anh nhất định phải có những bài thơ về tình người , tình quê hương , tình bạn bè ….nhưng anh còn cất đâu đó mà Thúy Lan em chưa đọc qua mà thôi . Cám ơn anh về tất cả các bài họa , khi xem lại Thúy Lan mắc nợ nhiều quá ( khổ cái là Thúy Lan mới biết về thơ nên làm một bài thơ rất là lâu ...hic ). Ngủ ngon Gió nhé .
Chưa phân loại
Uncategorized