Vẫn Y Nguyên ..

Tác giả: GQM - Thúy Lan

Em vẫn như ngày thơ rất thơ
Cất riêng âm hưởng giữa cung chờ
Mấy mùa trăng lẽ sầu ai biết
Anh cũng nghe lòng biết chút mơ

Em vẫn âm thầm tím chấm than
Giọt mưa như lệ chấm quên hàng
Nghe chừng gió gọi mùa xưa nhớ
Làm sót bên thềm trăng vỡ loang

Trên phiến xưa tròn lăn lóc cay
Hồn anh như lá tím đường bay
Xa xôi như những mùa thu rũ
Nên vẫn như em mộng cứ trầy

Thơ vẫn y nguyên nghĩa vẫn là
Là em tình nẩy nhánh thăng hoa
Nghe y như có màu êm tóc
Xỏa ấm hồn trăng giữa dặm tà ...

GQM

Đêm Tà

Yêu Người tha thiết gửi vào thơ
Nét chữ tim em luống đợi chờ
Nước mắt rơi trên vần hạnh phúc
Thi từ bàng bạc những hoài mơ

Người cánh chim trời nào dám than !
Nhớ chi câu trách viết sai hàng
Dẫu hờn hay giận từ ngày tháng ,
Cũng chỉ cô phòng sắc tím loang

Ôi vết khôn cùng mắt lệ cay
Như mùa thu tiển lá vàng bay
Như rừng cây khóc cành trơ trụi
Như nợ không duyên tim xước trầy

Hồn em có những lúc như là
Chất ngất niềm đau sầu bút hoa
Thổn thức mi tuôn dòng ngọc biếc
Người ơi sao ẩn bóng đêm tà ?

Thúy Lan
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả