Thức Cùng Với Đêm

Tác giả: Sông Tiền

Ngoài song bóng quế xế tà
Anh ngồi ôm gối nhìn ra đêm vàng
Đôi ba cánh gió lang thang
Nô đùa như những cô nàng đang xuân.

Đập vào cánh cửa mấy lần
Tựa như ghẹo khách phong trần bên trăng
Cứ vui vẻ, cứ tung tăng
Trên cây, trên lá rồi băng qua đồng.

Bận lòng lần bước ra trông
Thấy mây, thấy gió mà không thấy người.
Mây ơi cho hỏi mấy lời
Người xưa giờ đã chuyển dời đi đâu?

Trăng xưa chưa đổi thay màu
Gợi người ở lại nỗi sầu đêm xuân.
Đi lên, đi xuống mấy lần
Hương xuân thoang thoảng khi gần, khi xa.

Bên rào thấp thoáng bóng hoa
Cảnh vì người vắng, cảnh pha não nùng.
Đêm xuân tình tứ lạ lùng
Khiến người thơ thẩn thức cùng với đêm.
26/3/2020.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả