Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỗi Hẹn

Tác giả: VUHUNGVIET & Thuyền Thơ

Lỗi Hẹn

Trắng xóa khuông chiều
Cay mắt lệ

Người đi ngoài phố
Lá thu bay

Lỗi hẹn nhau rồi
Đường đôi ngã

Ngồi đợi thiên thu
Trả nợ này.
Thuyền

Lỗi Hẹn
Nổi nhớ theo về.
Tràn lệ mặn.

Ai người lổi hẹn.
Nắng thu phai.


Rồi một mai.
Chiều tàn nắng tắt,

Món nợ đời.
Ai trả cho ai....
VH.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Cảnh Quê.
  • Thắng Cảnh Ba Miền
  • Thăm Hồ Ba Bể
  • Mơ Gặp Lại
  • Đường Thi Cùng Bạn.
  • Chọc Giếng Hoang
  • Khổ Mết Man
  • Sở Khanh . (Vịnh Kiều)
  • Nhân Tịnh
  • Thòa Lòng Hưu
Thơ tương tự
  • Lỗi Hẹn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lỗi Hẹn (Hồng Dương)
  • Lỗi Hẹn (Khánh Quỳnh)
  • Lỗi Hẹn (Ngô Chí Trung)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Lỗi Hẹn (Nam Tường)
  • Lỗi Hẹn (Minh Tường)
  • Lỗi Hẹn (TamMuội)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Thị Diễm Hương & Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lỗi Hẹn (Bảo Giang)
Thơ bạn muốn xem
  • Nương Nhờ Cửa Phật
  • Một Nửa
  • Từ Khi
  • 1449 - Bơ Vơ
  • Một Khúc Nhạc Xinh Cho Em...
  • Ví Thử
  • Chúng Ta Cố Gắng Hiểu Sâu Sắc Về Nhân Thể Con Người
  • Mấy Mùa Thu Qua
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1485)
  • Con Là Ai
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trinhcamle
  • Lanh
  • MAI TUẤN
  • Linh Lan
  • Calong Nguyen
  • Hoàng Hưng
  • Tóc Mai
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
©2026 - CungThuGian.com