Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lỗi Hẹn

Tác giả: Nam Tường

Thu đến bao giờ lá chợt bay
Hoàng hôn vội vã giấc nồng say
Lưa thưa cò trắng đi tìm bữa
Gọi mãi tên người, sao chẳng hay?
Lỡ hứa nhưng rồi lại lỡ quên
Để cho nỗi nhớ lúc vơi, đầy
Cớ sao gieo rắc tương tư ấy
Vội vã tìm nhau vội vã rời.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Vào Thu
  • Mùa Thu Lạ
  • Mùa Lá Rụng
  • Thu Sang
  • Mùa Thu Thành Phố Buồn
  • Tình Thu
  • Phượng Hồng
  • Người Xưa
  • Mưa Thu
  • Thu Về Nhớ Ai?
Thơ tương tự
  • Lỗi Hẹn (Nguyễn Thành Sáng)
  • Lỗi Hẹn (Hồng Dương)
  • Lỗi Hẹn (Khánh Quỳnh)
  • Lỗi Hẹn (Ngô Chí Trung)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Hoàng Tuyên)
  • Lỗi Hẹn (Minh Tường)
  • Lỗi Hẹn (TamMuội)
  • Lỗi Hẹn (Phạm Thị Diễm Hương & Ngược Miền Thương Nhớ)
  • Lỗi Hẹn (Bảo Giang)
  • Lỗi Hẹn (Xóm Đồng)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngõ Trăng
  • Good Night
  • Nguyên Đỗ
  • 10 Bài – Hoa Đạo Pháp 01
  • Ai Nói Già
  • Nhạt Nhoà Mưa Kỷ Niệm
  • Một ...
  • Rụng
  • Thiên Nhiên Mãi Ngọt !
  • Say Trăng
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
  • Đặng Toản
  • -N3- Nguyễn Ngọc René & Phạm Thành
  • Oki
  • Nvpk
  • Maiyeuem
  • A. KA THỦY
©2025 - CungThuGian.com