Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Sang

Tác giả: Nam Tường

Chiều nay nghe tiếng lá vàng rơi
Muốn nói điều chi sao hững hờ
Có phải đôi lần ta bước vội
Để mùa thu ấy chợt bơ vơ
Mấy khi trời tím còn vương nắng
Lặng lẽ hoàng hôn đứng ngẩn ngơ
Khẽ trách, khẽ thương, rồi khẽ đợi
Lối xưa còn đó, biết ai chờ?
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gửi Vào Thu
  • Mùa Thu Lạ
  • Mùa Lá Rụng
  • Mùa Thu Thành Phố Buồn
  • Tình Thu
  • Phượng Hồng
  • Lỗi Hẹn
  • Người Xưa
  • Mưa Thu
  • Thu Về Nhớ Ai?
Thơ tương tự
  • Thu Sang (Phan Công Phúc)
  • Thu Sang (Trường Phong)
  • Thu Sang (Lê Viết Tư)
  • Thu Sang (Viễn Phương)
  • Thu Sang (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thu Sang (La Văn Tuân)
  • Thu Sang (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thu Sang (Hồng Dương)
  • Thu Sang (VUHUNGVIET & LAM CHIỆU)
  • Thu Sang (Văn Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Miền Tiềm Thức
  • Tình Thơ Màu Tím
  • Bài Vịnh Phi Ngựa
  • Nghẹn Ngào
  • 1128 - Mộng Tình Hoa Nắng
  • Buông !
  • Tình Duyên Trễ
  • Mãi Xa Nhau
  • Mộng Bình Thường !
  • Cuộc Sống Bao La
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Hàn Lệ Nhân
  • Văn Cao
  • Thiên Nhất Phương
  • Tịnh Liên Nghiêm Xuân Hồng
  • BS.Bạch Liên
  • GQM - Thúy Lan
  • Trần Thế Phong
  • Hồng Dương - Mai Thảo
  • Hoàng Dũng Sỉ
  • Đỗ Thanh Vân
©2025 - CungThuGian.com