Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thu Sang

Tác giả: Lê Viết Tư

Bây giờ trời đã sang thu
Sen tàn cuối hạ , sương mù giăng giăng
Gió trăng bờ cõi vĩnh hằng
Lá vàng rơi phía đường quen thủa nào
Có chăng giữa giấc chiêm bao
Gặp em như thủ xưa nào xuân xanh
Dẫu yêu cũng nói thôi đành
Tình em ta của để dành trăm năm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Dưng
  • Lời Anh Muốn Nói
  • Ăn Mày
  • Say
  • Bão
  • Bến Xưa
  • Không Đề
  • Tình Em
  • Ngỡ
  • Thơ Viết Cho Em
Thơ tương tự
  • Thu Sang (Phan Công Phúc)
  • Thu Sang (Trường Phong)
  • Thu Sang (Nam Tường)
  • Thu Sang (Viễn Phương)
  • Thu Sang (Đoàn Minh Hợp ( Xóm Đồng ))
  • Thu Sang (La Văn Tuân)
  • Thu Sang (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thu Sang (Hồng Dương)
  • Thu Sang (VUHUNGVIET & LAM CHIỆU)
  • Thu Sang (Văn Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Người Vitruvius là Tên Một Bức Vẽ Nổi Tiếng
  • Mời Vui Tết
  • Đông Đến Rồi Mình Cưới Đi Thôi ( Lục Bát )
  • Trai Mới Lớn
  • Đừng Chán Nhé!
  • Vô Tình
  • Đà Lạt
  • Phương Ấy
  • Lặng Thầm
  • * Quê Hương Gò Công *
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nhật Thuận
  • VŨ THỊ MINH NGUYỆT
  • Hoàng Hôn Cô Đơn
  • Thanh Hà
  • Quỳnh Anh
  • Nguyễn Chí Thiện
  • Lê Kim
  • Hồng Hà
  • Lưu Linh
  • Suongsuong
©2026 - CungThuGian.com