Thu Sang

Tác giả: Hồng Dương

Sáng thu gọi giọt vàng óng ánh
Nắng nhạt buông ánh sáng hiền hoà
Sắc thu gọi tiếng chim ca
Tung tăng bướm lượn la đà gió reo...

Ao thu biếc hoa bèo thấp thoáng
Tím rung rung nhẹ thoáng gió trời
Màu thu rực rỡ lên khơi
Khắp nơi hương tỏa gọi mời thi nhân

Hoa vàng nở phân vân mấy độ
Lung linh sương trắng ngộ dáng em
Hồng nhung rực rỡ bên thềm
Từng chùm hoa thắm buông êm tường rào

Bằng lăng khẽ trên cao tim tím
Muôn hương bay ngất lịm cung tình
Đường thu rộn tiếng cười xinh
Đôi tinh nhân bước tang tình bên thu

Em xinh quá tiếng ru văng vẳng
Quả bơ căng chín nặng lỡ làng
Rộng vòng tay đón thu sang
Đất trời lồng lộng.... thiên đàng đẹp xinh...
Chưa phân loại
Uncategorized