Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bão

Tác giả: Lê Viết Tư

Tin từ khí tượng bão về
Trong Nam ngoài Bắc bồi đê chèn nhà
Bão lòng mấy chục mùa xa
Cố công chèn chống mình ta không thành
Từ em quê biệt ngày xanh
Bão xô anh mãi tròng trành tháng năm
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Người Dưng
  • Lời Anh Muốn Nói
  • Ăn Mày
  • Say
  • Thu Sang
  • Bến Xưa
  • Không Đề
  • Tình Em
  • Ngỡ
  • Thơ Viết Cho Em
Thơ tương tự
  • Bão (Điền Phong)
  • Bạo (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Bão (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Bão (Tranmaingan)
  • Bao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bão (Tế Hanh)
  • Bão (Song Duệ)
  • Bão (Hồng Dương)
  • Bão (NHƯ THỊ)
  • Bão + Covid (Nguyễn Đình Hiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Bến Hẹn
  • Oán Khúc Ngâm
  • “chân Lý Nằm Trong Rượu!” Hét Vang.
  • Bến Xưa
  • Nhóc À ! Em Yêu Anh
  • Người Đàn Bà Đi Hoang 19.
  • Nhớ Về Anh !
  • Thu Về ... !!!
  • Nghe Tiếng 3
  • Muôn Vàn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Sen Hạ
  • L.t. Quỳnh Hương
  • Xuan Thanh
  • Tuấn Thanh (Thuận Nguyễn; Thanh Thơ)
  • Trí Nguyễn Văn
  • Tây Thi
  • Quỳnh Linh
  • Vũ Việt Hùng
  • Nguyễn Hàn Chung
  • Rừng Già _BP
©2025 - CungThuGian.com