Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bão

Tác giả: Điền Phong

Ngũ Độ Thanh, bát điệp

Chiều nay gió giật Bão đang về
Bão lụt trôn vùi xé mảng đê
Có phải giông lùa khi Bão cận
Vì chăng Bão thổi lúc mưa kề
Sương gào gọi Bão trùm thôn bản
Bão thét kêu trời ngập cảnh quê
Thắt dạ đau lòng xin Bão nể
Vì dân hứng Bão khổ dăm bề.
Điền Phong 19/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tình Tuyệt Vọng
  • Hào Khí Việt Nam
  • Xuân Viễn Xứ
  • Tủi Thân
  • Thành Tâm Lễ Phật
  • Kiếp Phong Trần
  • Điệp Khúc Tình Xuân
  • Lời Cuối Cùng Cho Anh
  • Khúc Niệm Tình Trong Đêm
  • Hẹn Kiếp Sau
Thơ tương tự
  • Bão (Lê Viết Tư)
  • Bạo (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Bão (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Bão (Tranmaingan)
  • Bao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bão (Tế Hanh)
  • Bão (Song Duệ)
  • Bão (Hồng Dương)
  • Bão (NHƯ THỊ)
  • Bão + Covid (Nguyễn Đình Hiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Chiều Đại Nội
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (763)
  • Mộng Có Trôi.?
  • Thói Đời
  • Lời Thương
  • Đêm Chúa Ra Đời
  • Tình Thuở Thanh Bình
  • Phong Cách Ngoại Giao
  • Thương Rầy 2
  • Khát Vọng Bị Lãng Quên
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Huy Trứ
  • Tăng Minh Luân 01682454742
  • Hán Trung Hoa
  • Hương Anh
  • Phù Dung
  • Bạch Tiểu Phụng
  • Phạm Thị Diễm Hương
  • Tran Quynh
  • Trần Như Chuyện
  • Nguyễn Phan Nhật Nam
©2026 - CungThuGian.com