Lời Cuối Cùng Cho Anh

Tác giả: Điền Phong

Lá thư này xin gửi lại cho anh
Dẫu đau đớn nhưng cũng đành chấp nhận
Anh hờ hững em cũng thôi kiên nhẫn
Mắt vương sầu tuôn lệ ngấn cô đơn

Có lẽ mai em nhủ dạ thôi buồn
Không níu kéo mà sẽ buông mãi mãi
''Chỉ xin anh một lần quay trở lại''
Nói với em lời ân ái ngọt ngào

Để mai này em có hóa vì sao
Lên thiên đường hay bước vào địa ngục
Thì anh ơi em cũng xin cầu chúc
Anh yên bình và hạnh phúc nghe anh

Em đã yêu bằng tất cả chân thành
Còn anh cứ lời yến oanh giả tạo
Em chìm đắm rồi sầu mê cõi ảo
Để đêm về em buốt não thân hoa

''Hạnh phúc ảo người ta nói thế mà''
Như vũ trụ dãy ngân hà trái đất
Trong ''thiên lý'' chúng luôn luôn có thật
Nhưng ta nhìn thì cũng chẳng thấy đâu

Em nói ra không phải níu duyên đầu
Mà có lẽ em chìm sâu dưới mộ
Sợ không kịp nói lời em thổ lộ
Rằng yêu anh dẫu đau khổ tim này!

Điền Phong 13/2/2017
Chưa phân loại
Uncategorized