Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Bão

Tác giả: Tế Hanh

Cơn bão nghiêng đêm
Cây gãy cành bay lá
Ta nắm tay em
Cùng nhau qua đường cho khỏi ngã
Cơn bão tạnh lâu rồi
Hàng cây xanh thắm lại
Nhưng em đã xa xôi

Và cơn bão lòng ta thổi mãi
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Những Con Chim
  • Lời Con Đường Quê
  • Tình Tự
  • Tâm Sự
  • Trao Đổi
  • Vườn Xưa
  • Trăng Tàn
  • Nhắn Nhe
  • Quê Hương
  • Chứa Chất
Thơ tương tự
  • Bão (Lê Viết Tư)
  • Bão (Điền Phong)
  • Bạo (THI YÊN ĐÌNH NGUYÊN)
  • Bão (Huỳnh Ngọc Anh Kiệt)
  • Bão (Tranmaingan)
  • Bao (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Bão (Song Duệ)
  • Bão (Hồng Dương)
  • Bão (NHƯ THỊ)
  • Bão + Covid (Nguyễn Đình Hiệp)
Thơ bạn muốn xem
  • Em Đi Bỏ Lại Mây Trời
  • Cô Gái Việt Nam
  • Đắng Cay !
  • Trăng Chờ Đợi
  • Niềm Hy Vọng Cho Một Ngày Đẹp Nắng
  • Đông Không Lạnh Tình Đời Buốt Giá
  • Trong Lớp, Niên Khóa Cuối
  • Ga Sài Gòn Và Những Gót Đêm
  • Dở Hơi
  • Sự Im Lặng Của Bầy Cừu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Mai Nhật Nguyên
  • Đoàn Quỳnh Anh
  • Anh Như Hồ
  • Minh Phương
  • Kiều Giang
  • Chu Lai
  • -N3- Nguyễn Ngọc René
  • Hoài Vũ
  • Nguyễn Kim
  • Donna Mai Hồng Thu
©2026 - CungThuGian.com